Anh tra của Kiều Phương thường gọi Kiều Phương là Mèo vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn , không những nó không thích và Kiều Phương còn xưng hô với bạn . Vào 1 hôm , anh trai của Mèo thấy nó đang chế biến màu vẽ trông rất đáng sợ , khi làm xong nó vui vẻ làm công việc nhà . Khi chú Tiến Lê dẫn 1 bạn gái đến chơi thì mèo kheo tất cả các bức tranh do nó vẽ cho người bạn mới quen . Sau đó chú tiến Lê được bé Quỳnh đưa ra xem tranh , 1 lúc sau chú Tiến Lê bảo những bức tranh đó rất đẹp . Từ khi Kiều Phương phát hiện được tài năng hội hoạ bẩm sinh thì anh trai Kiều Phương luôn ghen ghét , ghen tị với em , tình cảm của 2 anh em không còn như trước . Chú Tiến lê cho Kiều Phương thi 1 cuộc thi hội hoạ quan trọng . Khi đi thi thì Kiều Phương luôn đến gần người anh trai , hình như nó rất nhập tâm vào lợi dạy chủa chú Tiến lê . tuần sau , Kiều Phương về và bảo người anh đi nhận giải nhất cùng nó ,thế là sáng hôm sau mặc dù anh tra ko thích nhưng cũng phải đi . Khi đứng trước bức tranh của em thì người anh thấy rất đẹp . Sau đó mẹ bỗng bảo đó chính là : Người anh trai khiến người anh cảm thấy ngỡ ngang , hãnh diện , cuối cùng là xấu hổ .