Câu chuyện Bài học đường đời đầu tiên kể về cuộc đời xoay quanh chàng Dế Mèn:khỏe mạnh, cường tráng, tính tình kiêu căng,... Dế Mèn luôn chọc phá mọi người khiến ai cũng bức xức, khó chịu. Một hôm, nó rủ anh Dế Choắt gần nhà chọc phá chị Cốc. Dế Choắt không đồng tình, bảo anh thích chơi thì một mình mà chơi. Thế là Dế Mèn ta bèn trêu chị Cốc bằng một bài thơ. Chị nghe vậy tức quá, chú ta cũng sợ hãi chui tọt vào hang. Khi đến hang chỉ thấy Dế Choắt và hiểu lầm nên chị đã mổ cho nó đến chết rồi bỏ đi. Hiểu ra được lỗi lầm của mình, và hứa sẽ sửa chữa để không tái phạm. Đó là bài học đầu tiên rất đáng nhớ của Dế Mèn.
Cho xin hay nhất +5sao+cảm ơn