bài văn " Cổng trường mở ra" nói về nôi lòng của người mẹ trước ngày khai trường của con. Khi người con háo hức tranh dọn dẹp đồ chơi với mẹ và đi ngủ sớm để mai kịp giờ đi học thì người mẹ lo lắng không ngủ được. "Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được" người mẹ lo lắng về ngày khai trường của con, mẹ nhớ về ngày khai trường hồi con bé của mẹ và nói về ngày khai trường ở Nhật. Bài văn với giọng điệu nghẹ nhàng, đầy cảm xúc thể hiện tấm lòng yêu thương, tình cảm sâu nặng của người mẹ dành cho con cái và giúp các bạn học sinh có phần nào nhớ lại được kỉ niệm vể ngày khai trường của mình.
#nat
@fairytail