Tóm tắt: Lão Hạc là một người nông dân tuy nghèo khổ nhưng giàu lòng tự trọng và yêu thương con. Vì vợ qua đời từ sớm, lão phải một mình "gà trống nuôi con", chăm chút cho con từng li từng tí. Nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, lão đã không lo được tiền cưới vợ cho con, người con trai cũng vì thế mà phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, để mặc cha già ở nhà đối mặt với nhiều rủi ro: ốm đau, bệnh tật, nghèo khó,... Từ sau khi con đi, lão Hạc thui thủi ở nhà một mình cùng con chó Vàng nên bao nhiều tình yêu thương lão Hạc đều dành hết cho chú chó, hi vọng một ngày được đón con trai trở về. Nhưng gia cảnh ngày càng túng thiếu đã đẩy lão đến bước đường cùng, lão phải bán đi cậu Vàng - người đã làm bạn với mình suốt thời gian qua để dành cho con trai mảnh vườn mà vợ chồng lão vất vả làm nên. Lão qua nhà đưa cho ông giáo số tiền dành dụm được sau khi bán chó để lo liệu việc ma chay cho mình và nhờ ông giáo trông coi mảnh vườn đến khi đứa con trai trở về. Lão Hạc đã xin Binh Tư một ít bả chó để kết liễu cuộc đời của mình, cái chết của lão Hạc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thương xót cho số phận của lão, lão sống khổ mà chết cũng khổ. Đồng thời, cái chết của lão Hạc cũng mở nút cho sự hiểu lầm của ông giáo và Binh Tư.
$\text{#HuynnTrang}$