Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh mà tôi nghe được cũng đẫ lâu rồi.
Câu truyện bắt đầu dưới hình ảnh của một vị vua là vua Hùng. Vua Hùng thứ 18 có một người con gái là Mị Nương. Nàng rất xinh đẹp nên Hùng Vương muốn gả con gái cho nàng. Nhiều người thi mà không được cho đến khi gặp được hai chàng trai lạ. Tràng này là Sơn Tinh, tràng kia là Thủy Tinh, cả hai chàng đều rất tài giỏi. Vì vậy, vua bèn ra điều kiện cho hai chàng và nói ai đến trước sẽ thắng. Sáng hôm đó Sơn Tinh đến trước nên rước Mị Nương về còn Thủy Tinh đến sau nên tức giận đuổi đánh. Hai bên đã đánh nhau ròng rẫ mấy ngày trời nhưng Thủy Tinh là người phải rút lui nhưng do mang oán hận nên hàng năm vẫn muốn gây chiến, đánh nhau.
Câu chuyện tới đây cũng đã hết, thật thú vị đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau và hẹn lần sau mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện khác.
>>Chúc bạn học tốt ha