Tóm tắt : Khi biết tin vua Hùng kén rể cho Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng tới cầu hôn. Vua không biết chọn ai bèn ra điều kiện ai đem sính lễ theo ý vua đến trước sẽ được cưới Mị Nương. Sơn Tinh đến trước, và rước được Mị Nương về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thuỷ Tinh đánh mãi vẫn không thắng được Sơn Tinh. Đành rút quân.
Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.
NO COPPY
Cho mik câu trả lời hay nhất nha