Ở đây, ai ai cũng biết anh chàng Dế Mèn. Mèn là một chàng dế cường tráng nhưng rất kiêu căng, hống hách. Có lần tôi vừa mới bắt cá ở ao lên, rất mệt mỏi thì nghe thấy tiếng hát của ai đó hát về việc sẽ làm thịt tôi, vặt lông tôi. Ban đầu tôi rất sợ nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại đc và rất tức giận về bài hát đó. Tôi quyết đi tìm để trả thù. Tôi nhìn xung quanh ko thấy ai ngoài Dế Choắt. Tôi tưởng Dế Choắt đã hát bài đó nên tôi xông thẳng đến mổ vào hang Dế Choắt làm Choắt bị thương gần chết tôi mới hả giận. Đó là việc làm tôi nhớ mãi trong cuộc đời vì tôi đã hại chết một sinh vật vô tội, còn thằng đã hát bài trọc ghẹo tôi lại chính là Mèn.Tôi ân hận vô cùng.
CÓ LỖI GÌ SAI MONG BẠN THÔNG CẢM. BẠN NHỚ ẤN CÁM ƠN GIÚP MIK NHÉ!!