Ngày xưa ,có 1 người con gái tên là Vũ Nương có tư dung tốt đẹp , nàng đc gả cho Trương Sinh - 1 người có tính đa nghi , nhưng rồi Trương Sinh phải đi lính , ko lâu sau thì vợ chàng sinh con đặt tên là Đản. nàng ở nhà một mình lo chyện gia đình , con thơ nàng chăm sóc mẹ chồng vô cùng chu đáo xong vì lo cho con mà bà đổ bệnh mất,trước khi chết vẫn ko quên cảm ơn Vũ Nương. Để bé Đản cảm nhận đc tình yêu của cha nàng hay chỉ vào bóng của minhf bảo đó là cha Đản . Khi Trương Sinh đi lính trở về , Bé Đản còn ngây thơ nói chuyên khiến Trương Sinh tưởng là Vợ hư liên chửi mắng đuổi nàng đi . Nàng không giải thích đc đành phải tự Vẫn gieo mình vào dòng sông Hoang Hà nhưng tấm lòng của nàng đã cảm động tơi Linh Phi nen ddc Linh Phi cứu giúp.Phan Lang người cùng Làng cũng đc Linh PHi cứu đã nhận ra Vũ Nương , khuyên Vũ Nương nên trơ về với chồng con , Nàng đồng ý bảo Phan lang trở về bảo Trương Sinh lập đàn Giải oan , Thế rồi nàng trở về thoát ẩn thoát hiện nói lời từ biệt rồi biến mất