Hùng Vương có một người con gái tên là Mị Nương,xinh đẹp,hiền dịu và nết na nên Vua cha muốn kén cho nàng người chồng xứng đáng. Ngày nọ,có hai chàng trai đến cầu hôn là Sơn Tinh và Thủy Tinh,nhưng ai cũng xứng đáng làm Vua cha rất băn khoăn.Rồi, Vua phán rằng ai mang sính lễ đến trước sẽ rước Mị Nương về. Hôm sau,Sơn Tinh mang sính lễ đến trước và cưới được Mị Nương.Thủy Tinh đến sau tức giận,cho quân đánh Sơn Tinh nhưng thua. Hàng năm,Thủy Tinh kéo quân đánh Sơn Tinh nhưng không thắng được,đành rút quân về.
@Vuy
Xin hay nhất:33