Sự tích cây chuối kể về sự ra đời của loại cây này. Thần cây cứ ba năm lại tổ chức cuộc thi cây mới. Trong đó có người con út của Thần Cây tên là Tiêu Lá vì anh rất yêu con trai nên đã tạo ra loại cây bụ bẫm xinh đẹp như con của mình vậy. Lá thì to và như những lông chim khổng lồ. Quả thì sẽ xếp như ngón tay trẻ con, và có mùi thơm. Nhưng vì có sự xuất hiện của loài chim ác luôn muốn ăn cắp hạt giống mới, nên Tiêu Lá đã cho cây phát triển từ củ chứ không phải hạt. laoif chim ác đâu chịu thua đêm nào nó cũng đến phá. Có ngày Tiêu Là rình và túm được đuôi của nó, nên chàng đã nghĩ ra là sẽ xếp cái quả như bàn tay của mình để loài chim đó sợ. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy, cứ xếp xoay tròn, bàn này ở trên, bàn kia ở dưới, nối tiếp nhau… Và đến ngày dự thi Tiêu Lá đã đem cây của mình đến, Thần cây khi chấm đến cây của Tiêu Lá thì phán cây này chiến thắng. Vì cây xếp cuối nên khi được hỏi cây nào giải nhất mọi người nói: Cây cuối! cây cuối! nói lái đi thành cây chuối, cây chuối ra đời từ đó.