Tôi là Tấm. Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng bất hạnh. Mẹ của tôi mất sớm, bố tôi đi lấy vợ khác. Nhưng trớ trêu thay, bà lại có 1 đứa con gái nhỏ tuổi hơn tôi là Cám. Không lâu sau, bố của tôi qua đời. Tôi sống với dì ghẻ và con của bà. Hai mẹ con họ không yêu thương gì tôi, Mỗi ngày, tôi phải làm rất nhiều việc vất vả như dọn nhà, nấu cơm, gánh nước thậm chí còn làm cả việc đồng áng. Nhưng con gái của bà ta thì khác. Cám không phải làm bất cứ một việc gì cả. Một hôm, dì gọi tôi lên và bảo là ai ra đồng mà bắt đc nhiều tôm tép nhất thì dì sẽ thưởng cho chiếc yếm đỏ. Tôi và Cám đi ra đồng. Ra đến đồng, tôi chăm chỉ bắt tôm tép nên chỉ thoáng một lúc đã đầy giỏ. Còn Cám chỉ mải mê hái hoa đuổi bướm. Lúc thấy giỏ của tôi nhiều tôm tép, Cám đã lừa và trút hết chỗ tôm tép của tôi và chạy về nhà khoe mẹ. Tôi khóc nức nở và bụt hiện lên giúp tôi. Tôi mang Bống về nhà nuôi, mẹ con Cám biết đc liền lừa tôi và đem Bống đi làm thịt. Hai mẹ con họ đã cướp đi chính thứ mà tôi trân trọng nhất. Đến lúc nhà vua mở hội thì 2 mẹ con Cám đỗ lẫn lộn thóc với gạo và bắt tôi nhặt. Điều này đã cướp đi cơ hội giao du kết bạn và làm tổn thương tới tinh thần của tôi. Khi tôi thử hài, hai mẹ con họ còn mỉa mai tôi.
Khi vào cung vua, nhân ngày giỗ cha, tôi xin phép về để cúng giỗ. Dì ghẻ thấy tôi về và bảo tôi trèo lên hái cau. Khi tôi lên tới ngọn, dì đẵn gốc cau và làm tôi chết đi. Sau đó, dì đưa Cám vào cung thế chô tôi. Tôi hóa thành chim Vàng Anh và bay vào cung vua. Thấy vua không để ý gì tới mình, Cám quyết định giết tôi lần thứ 2. Tôi lại hóa thành 2 cây xoan đào, mỗi buổi trưa nắng che mát cho nhà vua. Cám tức giận và đẵn gốc xoan đào làm khung cửi. Nghe thấy lời mỉa mai phải ra từ khung cửi, Cám sợ quá liền đốt khung cửi đi. Từ đó mọc lên một cây thị. Một bà hàng nước đi qua liền giơ bị lên và tôi rụng xuống. Hằng ngày, bà cụ đi làm và tôi chui từ quả thị ra lau dọn quét nhà và nấu cơm cho cụ. Bị cụ phát hiện và cụ nhận tôi làm con gái. Vua đi qua nhận ra miếng trầu của tôi têm nên đã đòi gặp tôi. Tôi gặp lại chồng mình và theo chàng về cung. Về tới cung, Cám lân la hỏi tôi và tôi trả lời cho Cám biết là làm sao mà tôi đẹp như thế. Tôi giết Cám và làm mắm gửi về quê cho dì ghẻ ăn. Khi ăn gần hết, mụ nhìn thấy đầu lâu của con gái mình và lăn đùng ra chết. Từ đó tôi sống hạnh phúc bên vua