Gia đình chị Dậu thuộc dạng cùng đinh nhất trong những hạng cùng đinh. Đến mùa sưu thuế, chị đã bán cả chó, cả con gái đi mà vẫn chưa đủ tiền nộp sưu. Anh Dậu bị bắt trói ở đình làng. Khi anh Dậu được thả về, nhà không còn gì ăn, bà lão hàng xóm đã cho chị Dậu nắm gạo để nấu cháo. Chị nấu cháo, bưng một bát lớn đến chỗ anh Dậu nằm. Sau đó, chị ngồi chờ xem chồng ăn có ngon không. Anh Dậu tỉnh dậy vươn vai, uể oải, vừa cầm bát cháo lên chưa ăn được miếng nào thì cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với roi mây, dây thừng. Anh Dậu sợ quá liền lăn đùng ra. Chị Dậu van xin tha thiết nhưng cai lệ đánh chị và cứ thế nhảy vào định trói anh Dậu. Chị Dậu tức quá liền phản kháng lại. Cuối cùng, cai lệ và người nhà lí trưởng thua thảm hại.
Bn học tốt!!
Vote 5* và hay nhất cho mik nhé!!!
Nếu cần rút ngắn thì nói mik nha!