Vua HÙng tuổi đã cao nên tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh cho các lang tìm lễ vật cúng Tiên vương. Ai tìm được lễ vật hợp ý vua sẽ được chọn làm người kế vị. Các lang khác thì thi nhau lên rừng xuống biển tìm kiếm vật lạ. Chỉ có Lang Liêu nghèo khó, mẹ bị cha ghẻ lạnh nên chẳng có chút tài sản gì. Lang Liêu được thần báo mộng vì chàng nhân hậu, hiền lành. Thần chỉ cho chàng cách làm hai thứ bánh. Một thứ bánh hình vuông với nhân là đỗ xanh, gạo nếp, một thứ bánh hình tròn từ gạo. Từ lời mách của thần, chàng đã làm ra hai thức bánh lạ, thơm ngon. NGày lễ Tiên Vương, các lang mang lễ vật dâng vua cha. Đâu đâu cũng là sơn hào, hải vị. Đứng trước hai thức bánh giản dị mà độc đáo của chàng Lang Liêu, vua Hùng rất hài lòng, khen ngợi và đặt tên cho hai thứ bánh là bánh chưng, bánh giầy. Ngày nay, đó là hai thứ bánh quen thuộc của nhân dân ta mỗi dịp tết xuân về.