Tóm tắt:
Cậu bé Phrăng là một cậu bé ham chơi, trong một lần đi học, trên đường phong cảnh đẹp mắt, cậu thấy thú vị khiến cậu đến trễ. Tới nơi cậu nghĩ là lớp học ồn ào cậu có thể lẻn vào nhân lúc đó thì lại trái ngược với cậu suy nghĩ. Lớp học im lặng lạ thường, có cả dân làng tới, thầy Ha-men thậm chí không tức giận khi cậu tới muộn. Thì ra đây là buổi học cuối cùng. Vì có lệnh của quân xâm lược nên từ giờ trở đi phải học tiếng Đức. Khi học, cử chỉ thái độ của thầy giáo đã khiến Phrăng thay đổi suy nghĩ về tiếng mẹ đẻ của mình. Cậu chăm chỉ cặm cụi viết từng chữ nắn nót. Cậu dù rất buồn khi phải rời xa mái trường đã gắn bó bao năm. Thầy Ha-men đã can đảm, cố gắng dạy học đến giây phút cuối cùng. Khi đồng hồ điểm 12 h, trên bục, thầy Ha-men cố gắng hết sức mình viết nốt chữ "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM" thật to lên bảng, xúc động k nói thành lời
Chúc bn học tốt
Nếu cs thể bn cho mk ctlhn nha