" Chuyện người con gái Nam Xương " là một câu chuyện đan xen giữa yếu tố hiện thực và chi tiết kỳ ảo , kể về Vũ Thị Thiết - người con gái quê ở Nam Xương, thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương mến vì dung hạnh đã hỏi cưới nàng về làm vợ. Dẫu Trương có tính hay ghen , song Vũ Nương luôn giữ gìn khuôn phép không để xảy ra thất hòa. Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính đánh giặc . Lúc bấy giờ nàng đã có mang , chồng đi chưa lâu thì nàng hạ sinh một bé trai , đặt tên là Đản. Vũ Nương ở nhà ngày ngày chăm sóc mẹ già con thơ , làm một người con dâu thảo , một người mẹ hiền hết lòng vì gia đình. Mẹ Trương Sinh vì tuổi cao sức yếu , lại quá thương nhớ con mà lâm bệnh , mặc dầu Vũ Nương hết lòng cơm cháo thuốc thang , cũng không qua khỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc , Trương Sinh được trở về quê nhà , song vốn tính đa nghi , chàng ngờ vợ mình thất tiết. Tin lời thơ ngây của con trẻ , chàng chẳng màng quan tâm đến lời phân trần giải thích của nàng , mắng nhiếc đánh đuổi nàng đi. Oan ức chẳng thể giải , nàng trầm mình xuống dòng sông tự vẫn để minh chứng cho sự thủy chung của mình . Cùng lúc đó , Trương Sinh nhận ra và thấu hiểu nỗi oan của vợ , hối hận không thôi. Vũ Nương may mắn được Linh Phi cứu giúp , ở dưới Thủy Cung nàng gặp Phan Lang - một người cùng làng , bèn trao chiếc thoa vàng cho Phan cùng với lời gửi gắm tới chàng Trương. Trương Sinh nghe lời , lập đàn giải oan nơi bến sông , chàng thấy vợ mình ngồi trên kiệu hoa thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng sông. Vũ Nương từ xa nói vọng vào lời từ biệt chàng , rồi dần dần biến mất . Dẫu nỗi oan đã được giải , song nàng vẫn chẳng thể trở về nơi trần gian .