Tấm là cô gái hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ ở với dì ghẻ và con của dì ghẻ là Cám. Tấm luôn bị đối xử tàn nhẫn, bất công. Khi đi bắt tép, Tấm bị Cám lừa lấy hết tôm tép giành mất yếm đỏ, hội đến Tấm cũng không được đi. Nhờ sự giúp đỡ của Bụt ,Tấm có được quần áo đi chơi hội. Vì đi vừa chiếc giày mà nhà vua nhặt được hôm đi hội , Tấm trở thành hoàng hậu. Thế nhưng nàng vẫn bị mẹ con Cám tính kế hại chết. Hết chặt cây cau khiến nàng ngã chết lại đến giết chim vàng anh, chặt xoan đào, đốt khung cửi . Cuối cùng , Tấm bước ra từ quả thị về với vua và trừng trị mẹ con Cám.