Hai anh em thành và thủy rất yêu thương nhau. Do bố mẹ chia tay , Thành sẽ phải sống cùng với bố , còn Thủy thì phải về quê với mẹ. Khi mẹ bắt cả 2 chia đồ chơi , Thành nhường hết cho em Thủy đã để con vệ sĩ lại để bảo vệ cho anh mỗi khi gặp ác mộng.cả 2 cùng đến trường , chia tay các bạn trong lớp học, cô giáo của thủy tặng em 1 cuốn sổ cùng chiếc bút nắp vàng nhưng thủy ko nhận vì sẽ không được đi học nữa. Đến lúc phải chi tay ,thủy đã để lại con em nhỏ và vệ sĩ lại cho Thành. Thủy mong muốn khi để hai con búp bê không phải xa nhau giống như Thành và Thủy nữa