Tóm tắt : Vì sợ anh Dậu chết ngoài đình, bọn tay sai đã ném trả anh Dậu về nhà trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Chị Dậu vội vã nấu cháp, quạt cho chống nguội, bưng lên cho anh Dậu. Nhưng anh Dậu chưa kịp hớp miếng cháo nào thì bọn cai lệ và người nhà lý trưởng đã ập đến đòi bắt trói anh Dậu vì suất sưu của người em trai đã mất. Để bảo vệ chồng, chị Dậu đã van xin tha thiết, mong gợi chút tình thương từ cai lệ, nhưng không được, chị liều mình cự lại. Bọn chúng đánh chị và xông vào trói anh Dậu. Bị dồn ép đến đường cùng, chị Dậu đã vùng lên đánh lại. Chị Dậu đã hạ gục được cai lệ và người nhà lý trưởng trong một cuộc chiến không hề cân sức
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu