Thành và Thuỷ là hai người anh em hết sức thân thiết và yêu thương nhau. Nhưng đột nhiên bố mẹ họ li dị khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Vẫn là một ngày như thường ngày mà sao lại đau đớn đến vậy. Khi chia đồ chơi, Thuỷ rất tức giận khi Thành bảo chia đồ chơi nhưng rồi cũng hiểu rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Thành đưa Thuỷ đến trường để chào tạm biệt mọi người vì em là người rất thích học. Ấy vậy mà khi chia xa, Thuỷ không được đi học nữa do hoàn canh xô đẩy. Trước khi đi, Thuỷ để lại con búp bê của mình bên cạnh con kia, rồi nhắc nhở anh không được để hai con phải rời xa nhau nữa. Câu chuyện khép lại để lại cho người đọc nỗi buồn và bài học đáng giá