Lão Hạc là mottj người nông dân nghèo. Vợ lão mất, con thì phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, chỉ còn mỗi mình lão sống với con chó vàng. Cuộc sống của lão ngày một chớ trêu. Lão chắc mẩm thể nào lúc con về cũng có đủ trăm đồng bạc cho nó, ấy vậy mà qua một trận ốm nặng liền tiêu mất mottj khoảng tiền. Chẳng kiếm được thêm đồng nào mà còn tiêu bớt, lão đành bán con chó vàng đi. Sau đó, lão gom góp hết tiền bạc qua nhà ông giáo nhờ ông giữ hộ thằng con trai mảnh vườn và ít tiền ma chay cho lão khi lão qua đời. Từ đó, cuộc sống của lão ngày càng thêm khốn khó. Một ngày nọ, lão hỏi xin Binh Tư ít bả chó nói là để cho con cho hay vào vườn nhà lão đi bậy xơi, nếu được lão với Binh Tư cùng uống rượu. Nhưng rồi có tiếng ồn bên nhà lão Hạc. Ông giáo và Binh Tư chạy sang thì thấy lão đang vật vã giãy giụa. Phải hai thanh niên to khỏe giữ lại rồi một lúc sau thì lão chết. Đó là một cái chết thật đáng buồn và thật dữ dội.
*hết ý r '-'