Bài văn miêu tả địa danh lớn nhỏ ở Cà Mau . Bao gồm Chà Là , Cái Keo , Sông Bảy Háp , rạch Mái Giầm , kênh Bọ Mắt , kênh Ba Khía , xã và Sông Năm Căn - địa danh chính mà tác giả đưa vào tác phẩm , sông Cửa Lớn . Kèm theo đó là vẻ đẹp của Dòng sông Năm Căn như "dài hơn nghìn thước ,.." , cảnh chợ nổi sôi động , nhộn nhịp và không thua kém ở chợ trên đất liền đã điểm tô cho Năm Căn một bầu không khí tươi vui , khung cảnh chợ nhộn nhịp , sôi nổi , hơn tất cả các địa danh khác ở xứ sở Cà Mau - xứ sở rừng ngập mặn và ở tận cùng của đất nước.