@Meo_
Tiếng trống triều đình inh ỏi và gia đình chị Dậu ở đây là một gia đình nghèo khó nhất trong hạng cùng đinh. Hoàn cảnh còn tệ hơn chính tên cai lệ như tôi. Ngày hôm ấy, chồng của chị Dậu đã được trả về sau khi chị đi chuộc về. Vừa chưa được bao lâu, thì tôi cùng với tên người nhà lí trưởng đã đến để thu thuế. Chị Dậu đã nài nỉ xin chúng tôi khất thuế khi nào có tiền sẽ trả chứ bây giờ đang rất khó khăn không có tiền. Tôi và người nhà lí trưởng không đồng ý nên định bắt trói anh Dậu về để khi nào chị có tiền thì hãy đến chuộc lại. Chị ấy lúc đầu còn lịch sự, xin sỏ và giải thích cho chúng tôi rằng anh Dậu còn ốm xin chúng tôi đừng đưa đi nhưng tôi khăng khăng không chịu. Và thế là chúng tôi đã đánh nhau một trận rất kịch liệt. Thế mà tôi và tên người nhà lí trưởng kia lại thua chính người phụ nữ mạnh mẽ như chị Dậu. Chị rất kiên quyết và có sức mạnh to lớn để bảo vệ chồng mình.