1. PTBĐ là tự sự , nghị luận
2. Câu nghi vấn : Tại sao khi tôi xúc phạm anh , anh viết lên cát , còn bây giờ anh lại khắc lên đá ?
3. Chức năng của câu nghi vấn : dùng để hỏi
4. Ý nghĩa : Câu chuyện bàn đến vấn đề lỗi lầm và lòng vị tha của con người trong cuộc sống . Ai trên cuộc đời này cũng từng mắc phải những sai lầm . Vì vậy mỗi con người nên rộng lòng tha thứ cho sai lầm của người khác để họ có cơ hội sửa sai. Vị tha và bao dung với người khác cũng là cách giải thoát chính mình thoát khỏi nỗi đau buồn và lòng thù hận, giúp bản thân cảm thấy thanh thản và tĩnh tâm, sống lạc quan, yêu đời…
- Cùng với đó , câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta phải biết nhớ đến ân tình của những người đã giúp đỡ mình . Đó là biểu hiện của một con người có đạo đức , sống biết trước , biết sau .