Với một con người, tình yêu được cho đi thì sẽ nhận lại một tình thương không kém. Nhưng ở thế hệ hiện nay, điều mà con người không thể ngờ tới rằng sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và mạng lưới xã hội chằng chịt cùng hiện đại hóa thế giới đã làm cho cảm xúc của con người ta ngày càng phai mờ. Làm thế nào để có thể trở thành một con người giàu cảm xúc? Biết yêu thương ,giúp đỡ người khác? Đối với tôi, chẳng khó gì nếu ta chẳng dính mặt vào cái điện thoại hay máy vi tính cả. Hoặc có thể cứ ru rú ở trong nhà với một bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt cứng đờ, thờ ơ vô cảm? Điều đó nẳm ở bạn! Tại sao tôi lại dùng cái cụm từ "nằm ở bạn" ? Lý do đơn giản, nếu muốn được người khác yêu thương, hãy yêu thương họ. Cho đi và nhận lại. Bạn cảm thông họ, hãy đặt mình vào vị trí của họ, thử suy nghĩ xem khi bạn ở trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào, và rồi giúp đỡ họ. Nói ra từ giúp đỡ rất nhẹ nhàng đối với tôi, nhưng hoặc có lẽ rất nặng nề đối với một người chẳng bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay cứ đi ra ngoài rồi cắm mặt vào cía điện thoại. Hay chỉ đơn giản là họ lười và nghĩ những việc như vậy thật phiền phức. Chẳng thể nào đâu. Giúp đỡ, muốn giúp đỡ có rất nhiều cách: quyên góp, hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm hay sách vở, đồ dùng.... Giúp đỡ: cũng là một cách thức để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương dành cho những người xung quanh đang bùng cháy trong trái tim. Nói nghe có vẻ văn vở, phức tạp nhưng rất dễ, chỉ cần thực hành nó. Người nhỏ thì gửi thư an ủi, động viên; người lớn tuổi hơn có thể giúp những việc vừa sức với họ. Đồng thời, hãy tập thiền nhé, sẽ không là gì cả nếu bạn dành chút thời gian trước khi đi ngủ để ngẫm vè cuộc sống của bạn khi thêm một chút ngọt ngào của tình yêu thương vào cả! Tóm lại, hãy cho đi thì sẽ nhận lại, cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu, đơn giản vì nó là việc cần làm để trở thành một người biết tình yêu thương là gì trước khi chìm ngủm vào một cuộc sống nhầm chán, với sự thờ ơ, vô cảm ve vẩn trong đầu.
( Hì, có hơi lạc đề nên mong thông cảm ≡Δ≡ )