@Nie~
Theo cá nhân mình thấy, truyện cổ tích là những gì đẹp đẽ và cũng thơ mộng nhất, là ước mơ của nhân dân về một xã hội công bằng, văn minh, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Theo lẽ thường, cái thiện sẽ tốt từ đầu đến cuối và cái ác sẽ tự tiêu tan. Nhưng cảnh kết thúc truyện trong SGK ngữ văn 10 mình nghĩ khá kinh dị và nó không hợp với tính tình hiền dịu, lương thiện của cô Tấm, cảnh kết này khá bạo lực, không phù hợp để giáo dục chúng ta. Hơn nữa, trong truyện mình nghĩ Tấm không đại diện cho cái thiện vì một người lương thiện sẽ không bao giờ giết người, Cám chỉ là một con bé ghen ghét với Tấm thôi, tất cả mọi chuyện đều là do bà mẹ kế gây ra hết. So với cái chết rơi xuống ao của Tấm và cái chết bị dội nước sông thì cái nào đau đớn hơn chắc bạn cũng biết. Cái kết này lại tạo ra một cái ác mới, nó cứ tiếp diễn liên miên và không biết bao giờ kết thúc. Nếu Tấm chết Tấm biến hóa được từ con chim cho đến quả thị để rồi trở lại làm người thì tất nhiên Cám cũng sẽ như thế, cứ đấu đá lẫn nhau chi bằng để nó tự nhận cái kết xứng đáng, không cần phải đích thân ra tay.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU