@Meoss_
* Cách hiểu của em về câu văn '' Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy để làm ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay '' là:
- Từ khi các nhà văn, nhà thơ và thi sĩ sử dụng những hình ảnh thiên nhiên và các sự vật dân dã, bình dị quanh cuộc sống của chúng ta để đưa vào thơ văn thì lúc đó chúng ta mới biết cảm nhận sự sâu sắc, độc đáo của chúng. Từ khi có những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tâm hồn và tri thức của con người mới được mở rộng hơn bao giờ hết.