Đốt m(g) S trong khí oxi dư. Khí thoát ra làm mất màu vừa đủ 150 ml Br21M. Tính m?
Theo bạn, các yếu tố cần thiết khi soạn thảo một văn bản
bạn hãy viết một bức thư cho bạn thân ở xa kể về Hà Nội trong những ngày tháng tư đang có dichj covid-19. làm nhanh mình đang cần gấp, mình vẽ vote điểm tối đa ko cần bài quá dài
Bài tập tự luyện 1/ Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, vẽ HF vuông góc với AC tại F. a) Chứng minh rằng tam giác AEH và tam giác AHB đồng dạng. Suy ra AH2 = AE.AB. b) Chứng minh rằng AE.AB = AF.AC. c) Chứng minh rằng tam giác AFE đồng dạng với tam giác ABC. d) Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC. Chứng minh AM⊥EF
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về câu văn "một năm sau, mọi người quay trở lại thì thấy bãi cỏ dại năm trước đã biến mất, thay vào đó là cánh đồng lúa xanh tươi.
Câu 7: Khi mua các sản phẩm đóng hộp, cần phải: *
Cho góc nhọn xOy. Gọi I là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ IA vuông góc với Ox (điểm A thuộc tia Ox) và IB vuông góc với Oy (điểm B thuộc tia Oy) a) Chứng minh OAI = OBI, IA = IB. b) Cho biết OI = 10cm, AI = 6cm. Tính OA. c) Gọi K là giao điểm của BI và Ox và M là giao điểm của AI với Oy. So sánh AK và BM? d) Gọi C là giao điểm của OI và MK. Chứng minh OC vuông góc với MK Ai jup mik vẽ hình bài này với !!! Mik cần gấp sáng mai mik nộp r lm ơn@@
Mấy bạn giúp mìn giải mấy bài này với :vv
Mng có thể giúp em bài 11 đc ko ạ nếu đc cảm ơn mng rất nhiều nhiều ạ! giúp em đi ạ đang cần gấp ạ
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bên dưới. Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tả. Nước sông Nhị Hà lên lên to quá, khúc đê làng…thuộc phủ… xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thầm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thuổng kẻ thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật thảm sầu. Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tả trút xuống, dưới sông thì nước bốc lên. Than ôi! sức người khó lòng địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại dược với thế nước! ( Lo thay ! nguy thay! )Khúc đê này hỏng mất. 1.Văn bản “Sống chết mặc bay” viết theo thể loại nào ? 2.Xét về mặt cấu tạo hai câu trong ngoặc trên thuộc kiểu câu gì ? Nêu tác dụng hai câu in đậm trong đoạn trích ? 3.Chỉ ra hình ảnh tương phản trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của nó ? 4.Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về tình cảnh thống khổ của người dân trong lúc hộ đê. Giúp mình với cần gấp rất gấp !!! Cảm ơn các bạn đã giúp mình
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến