Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
+) Dẫn lần lượt từng khí qua dd Ca(OH)2 dư, khí nào tạo kết tủa trắng là CO2:PTHH: $CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O$
+) 2 khí còn lại cho qua dd Br2 dư, khí nào làm dd Br2 mất màu là C2H4:PTHH: $C_2H_4 + Br_2 → C_2H_4Br_2$⇒ khí còn lại là CH4
Các bạn làm nhanh nhé 60 điểm đó
Chọn một trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông để viết 1 đoạn văn khoảng 10 – 12 câu miêu tả cảnh vật một mùa em thích nhất. Trong đoạn văn có sử dụng phép tu từ so sánh và nhân hóa ( chú thích rõ ).
Đốt cháy 3,6 gam một kim loại R có hóa trị II thu được 6 gam oxit của nó. a. Viết PTHH xảy ra? b. Xác định kim loại R
Em hãy viết 1 bài văn 2 mặt giấy a4 về chủ đề tự do nhg mk nghĩ ra đó là chủ đề "Cảm ơn nhg chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu " để hưởng ứng cuộc thi của trường mk nhá mọi người chụp ảnh bài viết cho mk hoặc viết ra cx đc nhá ai nhanh mk sẽ hậu ta nhìu nhg nhớ phải tự vt nhá ko sao chép nha thanks trc Nhanh giúp mk mk cần gấp đừng spam
Bài 1: Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau: 8 9 10 9 9 10 8 7 9 8 10 7 10 9 8 10 8 9 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9 8 7 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? b) Xạ thủ đó bắn bao nhiêu phát? c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.
Tìm dạng đúng của động từ cho sẵn để điền vào chỗ trống. 1.-What............... your father ...................? -He is an electrical engineer. 2.,-Look out of the window. it .................. ? 3. Alice ( not)......................the bus to school every day. She................... 4. This box .................. a lot. It's too heavy for me to lift. 5. Look! The little boy ..................... towards the door.
Tìm x biết ( -2 ) : (-2,5) = x : 15 Đáp số x =
giúp mình với ạ mình đang cần cảm ơn
Tìm các ước chung lớn hơn 10 của 108, 180 ?
: Tìm và phân tích phép so sánh (theo mô hình của phép so sánh) trong các câu thơ sau: a. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. (Trần Đăng Khoa) b. “Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay”. ( Đỗ Trung Quân)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến