-Năm nay đã là năm 2020, và có quá nhiều sự kiện cũng như nhịp sống cũng đã bắt đầu chuyển động cùng chúng ta. Rất nhiều bạn học sinh, nhờ xin được học bổng du học nước ngoài, đã ra nước ngoài trước tiên là học tập, một số bạn khác thì "định cư" luôn ở nước ngoài. Du học nước ngoài là tốt, định cư cũng là tốt, nhưng hãy suy nghĩ xem. Mình là một người dân gốc Việt, sinh ra là ng Việt, ra nước ngoài học tập, để lấy cái tốt, cái hay đóng góp quê hương Việt Nam, để thể hiện 1 lời cảm ơn nho nhỏ đối với quê hương VN thân yêu. Nhưng, trái ngược hoàn toàn với việc này, một số ng Việt đã sang nc ngoài định cư, hay còn gọi là "Việt kiều" khi về nhìn những khu chợ hay nhà của một số nhà ng dân VN mà đánh giá rằng nó thấp,hèn,xấu xí,bẩn thỉu. Nhưng,trước khi nói, chắc họ cũng ko nhớ rằng họ đã sinh ra ở VN, chính VN là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, để đến một ngày trưởng thành khi về quê hương không 1 chút đóng góp, quê hương Việt Nam thậm, con ng VN thâm chí còn bị chửi "thiếu văn hóa, quê mùa" bởi những ng đã từng là công dân Việt. Vì vậy, em vô cùng mong những người, dù là Việt kiểu hay ng VN, cũng nên coi trọng quê hương,coi trọng ng dân VN này và không miệt thị họ.
Chúc bạn học tốt nha ^^ (Tự viết k cop mạng đó nha)