tình hình dịch bệnh cũng ko khá hơn, mọi người cũng gần như mất lòng tin vì dịch quá mạnh. nhưng các bác sĩ ko bao giờ bỏ cuộc vẫn quyết thắng, vẫn hàng ngày chăm lo cho bệnh nhân, hàng ngày vẫn chỉ công việc online cho người bị mất việc, ko nghỉ ngơi. bác sĩ như một chiến ra trận vì dân. mọi người cũng đang giúp các bác sĩ như việc quyên góp tiền, quay video cổ động giúp các bác sĩ tự tin hơn. còn người bệnh rất mong sớm gặp lại gia đình, cùng trở lại cuộc sống vui tươi và bình yên như lúc trước. bọn virus như một bọn giặc xâm lược nhưng vẫn ko thể làm nước ta bỏ cuộc, dân dân vẫn quyết chiến thắng con covis. còn chúng em, chúng em là trẻ nhỏ luôn tuân theo lời bác sĩ dặng: đeo khẩu trang khi đi ra đường, rửa tay thường xuyên, ko ra ngoài khi ko cần thiết và tránh tụ tập đông người... chỉ việc nhỏ nhặt mà đã giúp đc bác sĩ chống dịch nên chúng em sẻ cố gắng, ko chỉ em mà người lớn cũng cần có ý thức tự bảo vệ mik là cũng như cùng mọi người chống dịch. chúng em sẽ cùng dân, cùng các bác sĩ chống lại dịch bệnh, vì thế nên các bác sĩ ơi mọi người cùng tiếp sức cho bác nên các bác sĩ hãy cố lên nhé, em tin Việt Nam ta sẽ thắng cuộc chiến này. Việt Nam ơi chúng ta cùng chiến đấu.
CHÚC BẠN HỌC TỐT ^O^ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!