Từ người đàn hàng chài trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu), tôi có rất nhiều suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện nay. Họ là người có tầm quan trọng to lớn không chỉ đối với gia đình mà còn cả cộng đồng, xã hội. Những người phụ nữ thường được nhắc đến với cụm từ "chân yếu tay mềm" có lẽ bởi vậy mà họ luôn bị đấng nam nhi nhìn với một ánh mắt coi thường. Nhưng những cánh mày râu ấy đâu biết rằng, nếu không có người phụ nữ thì làm sao họ có được một bữa ăn thịnh soạn? Nếu không có những bàn tay khéo léo, cùng tấm lòng nhân hậu, vị tha thì làm sao có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, sum vậy? Những người phụ nữ, tuy nhỏ bé nhưng có những nghị lực, ước muốn phi thường. Họ cũng chẳng thua kém đấng mày râu, họ cũng sáng tạo, phát minh ra biết bao công trình khao học kĩ thuật hiện đại, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Tiêu biểu như các cô giáo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nôị, đã sáng chế ra máy xét nghiệm nhanh, đẩy lùi dịch bệnh covid 2019. Ấy thế mà nhiều người lại sẵn sàng chà đập lên những người phụ nữ. Thật là đáng bị phê phán. Thật vậy, người phụ nữ có tầm quan trọng to lớn trong xã hội hiện nay, họ không chỉ là người tạo nên sự hạnh phúc của gia đình mà còn là người nuôi dưỡng đất nước.