.........., ngày 13 tháng 6 năm 2020
Gửi mẹ thân yêu!
Mẹ ơi! Không biết mẹ có nhớ con không, chứ mấy ngày nay mẹ đi con nhớ mẹ lắm! Mấy ngày mẹ vắng nhà con và và bố ngủ nhưng cứ thấy thiếu thiếu, ngủ không được cứ thao thức. Mẹ có biết không con và chị đã làm được rất nhiều việc đấy ạ, con đã chăm đàn ngan nè, chị thì đi hái lá còn bố đã đích thân đi chợ. Nhưng có một điều cả nhà không làm được đó chính là nấu cơm, bố nấu cơm khét rồi nhão có bữa còn không được ăn vì cơm sống mà nhà hết nước thế là con và chị và bố nhịn ăn.
- Mẹ ơi mẹ nhớ về sớm nhé còn them cơm và những món mẹ nấu lắm! yêu mẹ!!
Con gái của mẹ
..........................