Đúng vây, đất chính là mẹ. Đất chính là 1 ngôi nhà lớn của toàn cầu. Đất cho ta nơi để làm tổ sống, xây dựng cuộc sống ấm êm. Từ đất, con người trồng trọt các loại cây để cải tạo, trồng nhiều hoa màu để thu lợi và duy trì cuộc sống. Cũng chính vì lẽ đó mà đất được coi là bà mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên,vì lơi ích mà con người đang làm cho mẹ ngày càng mệt mỏi. Đó là những hành vi khai hoang đât 1 cách triệt để để trồng trọt, xây dựng. Việc xử lí chất thải chưa thực hiệu quả làm cho đất bị ô nhiễm. Ý thức con người thấp kém: vứt rác bừa bãi, không biết thu gom rác, phân loại để xử lí...Chính vì vậy mà gần đây, vùng miền tây đang phải đối mặt với việc đất ngập mặn, không thể trồng trọt, thiệt hại rất nhiều về tiền tài gây nên những mất mát cho người dân. Đứng trước tình trạng đó, mỗi chúng ta cần nêu cao ý thức tự giác, tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ đất bằng những việc làm cụ thể bởi "tấc đất tấc vàng". Đất cũng quý như vàng vây, không có đất chúng ta chẳng thể làm gì...