Muốn lật và quay hình ta chọn Rotate
Giúp mik đi nhé Có hai câu thôi
1 vận động viên đua xe đạp trên chặng đường gồm 3 đoạn : đoạn 1 đường bằng, đoạn 2 đường lên dốc đoạn 3 xuống dốc. trên đoạn đường bằng xe chạy 40km/h trong 20 phút. trên đoạn đường dốc xe chạy hết 30 phút, đoạn xuống dốc chạy mất 10 phút . biết vận tốc trung bình khi lên dốc bằng 1/4 vận tốc trên đoạn đường bằng. vận tốc trung bình khi xuống dốc = 5 lần vận tốc khi lên dốc. tính tổng độ dài quãng đường TÓM TẮT ĐẦU BÀI HỘ MK LUÔN NHA!
Mình cần gấp ạ Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, hai tiếp tuyến Ax và By trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB có chứa nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến tại điểm I của nửa đường tròn cắt Ax ở C và cắt By ở D a)Chứng minh: OC vuông góc với IA b)Tính góc COD c) Chứng minh CD = CA + BD
đặt câu với từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội đặt câu dùng nói giảm nói tránh đặt câu dùng tình thái từ
Cho hàm số y=f(x)=3x-4.tính f(2)
trình bày nhiệm vụ của trồng rừng nước ta ?
-Spring is a beautiful ___. -It begins in February and ___ in April. -Sometimes ___ rain,but it is warm. -You can see beautiful ___ everywhere. -They usually play out in the ___ and in the playground.
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48 m chiều rộng bằng 1/3 chiều dài người ta dành ra 25% diện tích để trồng ngô phần diện tích còn lại để trồng lạc Tính diện tích đất trồng ngô và diện tích trồng lạc
Hoà tan hoàn toàn 16,6 gam hỗn hợp Mg và Zn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,8M và H2SO4 1M thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng hoàn toàn với 840 ml dung dịch NaOH 1M thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 18,96 gam chất rắn. Cho từ từ V ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 2,8M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa đạt lớn nhất. Tính khối lượng kết tủa đó
"Nước mắt tôi ròng rọc rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm vợ cổ. Hai tiếng "em" bé mà cô tôi ngân dài quả thật ngọt, thật rõ quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý coi tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mợ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chửa đẻ với người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để sinh nở một cách giấu giếm... Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi:" ... Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến