Câu 1 : đoạn trích này trích trong đầu của tác phẩm“Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ .
Tác giả đã giới thiệu nàng dù con nhà "kẻ khó" nhưng nàng thông minh , xinh đẹp , tài sắc vẹn toàn , giữa đúng chuẩn mực của một người phụ nữ trong xã hội Phong Kiến xưa.
Em thấy Vũ Nương đã gặp nỗi bất hạnh : Cưới một người chồng có tính đa nghi , "sum họp chưa thoả tình chăn gối " thì chàng đi lính .
Câu 2:
a, Nàng nói những lời nói này khi trương Sinh chuẩn bị đi lính vì có chiến tranh trong đất nước.
b. Vẻ đẹp thanh tao ,thuỳ mị , một vẻ đẹp sắc son từ hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn trong trắng khi chờ đợi chồng .
Trong lời nói này ,Nàng đã gặp những nỗi bất hạnh là Chồng đi lính , cả giang san đè năng nên đôi vai nàng nhưng khi trở về chành vì tin lời con trẻ nói mà trách mắng nàng . Bị Chồng chửi rủa ,đánh đuổi đi .
vote 5 sao và ctl hay nhất bạn nhé