bạn là gì? tôi cũng chẳng biết nữa. nhưng khi đã khẳng định chúng ta là bạn thì phải biết tôn trọng, đối xử tốt với nhau chứ không phải là trước mặt chơi vui vẻ nhưng sau lưng lại nói xấu tôi với mọi người khác, thứ tôi cần chỉ có vậy. tôi cúng có đứa bạn thân, chơi với nhau khoảng chừng 4 năm rồi, nó rất tốt với tôi, luôn giúp đỡ và biết lắng nghe tôi. những lúc tôi sai thì nó giúp tôi sửa chữa lại cho đúng hơn. tôi hay qua nhà, đi ăn kể cả tắm chung hay ngủ chung với nó. nhưng...tôi đã chuyển sang nhà mới, không còn gặp mặt nó mỗi ngày nữa, tôi buồn lắm nhưng tôi đã hứa với nó rằng chúng ta mãi là bạn và nó muốn tôi học cho giỏi để tương lai tốt thêm.