Mẹ của con! Trời hôm nay nắng quá mẹ a, mẹ đi làm ngoài kia chắc nắng và nóng lắm mẹ nhỉ,những giọt mồ hơi rơi trên chán mẹ,lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi. Mẹ ạ,con biết mẹ vất vả rất nhiều ở ngoài đường với công việc của người lao đông nhưng mẹ chưa bao giờ để chị em con phải nghỉ học,thiếu thốn đồ dùng, dụng cụ học tập. Mẹ cũng kỳ vọng rất nhiều vào con. So với chị con có phần học nhỉnh hơn. Mẹ ơi,con xin lỗi mẹ trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh vừa rồi con không đứng tốp đầu mẹ a, biết kết quả thi con buồn lắm. Mẹ cũng buồn lắm phải không a. Con xin lỗi mẹ nhiều a, con hứa với mẹ sang năm con sẽ cố gắng dành giải nhất để không phụ lòng mong mỏi của mẹ,những giọt mồ hôi rơi trên áo mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.
Con của mẹ Trà My