Quan phụ mẫu vô cùng giàu có vì trong đình của ngài nha lệ, lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng; không những thế bên cạnh ngài, mé tay trái còn có bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm khói bay nghi ngút, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào chuôi dao ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông,... Ngài còn là một người rất quyền lực từ phía hữu gian,thì có thầy đề, rồi lần lượt đến thầy đội nhất, thầy thông nhì sau hết giáp phía tay tả ngài, thì đến chánh tổng sở tại cũng ngồi hầu bài. Nhưng sau chúng ta lại biết được quan phụ mẫu giàu có và quyền lực? Vì chính ngài đem khoe ra và ngài cũng rất lấy làm hãnh diện về điều đó. Bao nhiêu tiền bạc, tài sản của dân đều đem ra để nộp thuế, cho vào túi của quan, làm cho quan ngày càng thêm giàu có. Dân nghèo, quan giàu. Nhưng dân giàu, quan lại càng giàu. Đời sống ăn chơi xa xỉ của quan phụ mẫu được phơi bày ra cũng chính vì thói khoe khoang của hắn.
Xin lỗi vì văn không được hay nha, tại tớ dốt văn lắm! ^.^
Xin hay nhất