Suy nghĩ của nhân vật Thúy Kiều trong Kiều ở lầu Ngưng Bích phần nào gợi ra trong ta tình yêu, lòng biết ơn đối với cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra, nuôi lớn và chịu bao khó nhọc về ta. TÌnh yêu, lòng biết ơn cha mẹ cần có trong mỗi người con. Chúng ta cần biết ơn, cần yêu thuowgn cha mẹ vì nếu không có cha mẹ, chúng ta đã không có trên cõi đời này. Ta lớn lên, ta được hưởng niềm vui sướng, hạnh phúc cũng nhờ vào những hi sinh của mẹ cha. Giọt mồ hôi, chiếc lưng còng dần xuống chính vì để cuộc đời ta thắm tươi. Nên hãy ý thức trách nhiệm về tình yêu ấy ngay khi còn có thể. Ta phải biết bày tỏ tình cảm ấy trong từng hành động, việc làm, cố gắng học tập để cha mẹ vui lòng. Nếu chỉ vô tâm, lạnh lùng, chỉ biết cho riêng mình thì ta mãi mãi sẽ không lớn khôn.