=> Câu tl của me:>>
- Năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An và được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Sau 1 thời gian, phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân địch rơi vào thế bị động, cố thủ :))
- Vào cuối năm 1426, lúc tiến quân ra Bắc, nghĩa quân Lam Sơn đi đến đâu thì đc nhân dân ủng hộ đến đó.
=> Cùng với các cách đánh giặc độc đáo của nhân dân:///
- Bà Lương Thị Minh Nguyệt chuốc rượu giặc ăn uống no say, sau khi địch ngất, bà bí mật quẳng giặc xuống kênh chảy ra sông Đáy.
- Có cô gái vừa xinh đẹp vừa hát hay hay đc mời đến máu hát để mua vui cho quân địch, chờ đến khi địch đã ăn uống no say -> chui vào bao vải để ngủ ( tránh bị muỗi đốt), cô cùng 1 chàng trai lén khiêng bao vải chứa địch ném xuống sông.
----------------ĂN TẾT ZUI ZUER^^-----------
@Tammuoi_monzy ( MOZ )
@Lucky_team