Trong học tập, em thấy mình là một tên lính hèn nhát. Hèn nhát chính là vì em đã không dám nói lên tiếng nói của mình. Em rất sợ bản thân sẽ sai phạm trong câu trả lời và bị đánh giá bởi thầy cô. Em sẵn sàng giấu đi sự ngu dốt của mình vì sợ bị bạn bè chê cười. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, tại sao bản thân lại có thể yếu kém như thế. Sự giấu dốt, nhút nhát, mờ nhạt sẽ khiến em ngày một kém đi trong học tập và thậm chí mất đi tình yêu dành cho môn học. Em tự nhắc nhở bản thân nếu không thay đổi, cứ tiếp tục nhút nhát thì em chỉ có thể là một con người bình thường thậm chí tầm thường vì yếu kém ở tri thức.
từ ghép thầy cô
từ láy sẵn sàng