Tại vì Lang Liêu khác so với các hoàng tử khác. Sớm bị vua cha ghẻ lạnh , chàng phải sống 1 cuộc sống như những người nông dân bình thường. Ngày ngày chàng chăm chỉ làm lụng , và khi biết tin vua cha cần tìm người truyền ngôi và các anh chàng đang ra sức sai người đi khắp nơi tìm " nem công chả phượng " thì chàng buồn lắm . Vì 1 người nghèo như chàng thì biết lấy gì dâng vua cha. Vì thương chàng trai hiền lành và tốt bụng này, 1 vị thần đã hiện ra trong giấc mơ của chàng khuyên chàng nên làm 2 loại bánh tượng trưng cho trời và đất là bánh chưng và bánh giầy. Vì đây là 2 thứ vừa ngon , vừa lạ, lại được làm từ những thứ gần gủi quen thuộc với cuộc sống của nhân dân nên Vua Hùng đã chọn Lang Liêu để truyền ngôi.