Vũ Nương đã nói lên lý do mà mình phải tìm đến cái chết đó là hạnh phúc gia đình tan vỡ, hôn nhân đổ vỡ, không còn được chồng tin tưởng, không còn có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân, không còn nương tựa được vào chồng nữa. Từ đây, mơ ước và thân phận nghiệt ngã của những người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đã hiện lên vô cùng chân thực và khiến em cảm thấy xúc động. Họ là những người phụ nữ có ước mơ giản dị đó là có thể nương tựa vào chồng, sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc mà thôi. Thế nhưng ước mơ ấy chẳng thể mãn nguyện vì số phận của họ nghiệt ngã đến nhường nào. Họ không thể tự quyết định được số phận của mình mà hoàn toàn phải phụ thuộc vào chồng. Họ không thể chứng minh được sự đức hạnh của bản thân, cũng như không thể nói lên tiếng nói chứng minh cho sự trong sạch tốt đẹp của chính mình.