Trong một khu rừng nọ, có một con nai đang uống nước suối và ngắm nhìn bộ gạc trên đầu. Sau đó, con nai bắt đầu nghĩ về bộ móng guốc và nó ước rằng móng guốc của mình có thể lớn và đồ sộ như nhánh gạc. Bất thình lình, một thợ săn xuất hiện và bắn tên suýt trúng con nai. Con nai vội chạy vào rừng cây, nó nhận ra rằng nó chỉ có thể chạy thoát được với bộ móng nhỏ và nhanh nhẹn. Nó cũng nhận ra một sự thật, khi đang nhìn móng guốc thì gạc của nó bị mắc vào các cành cây. Thợ săn đã bắt kịp con nai. Trước khi con nai đối diện số phận của mình, nó thương xót cho bộ gạc và ước gì đã nhận ra giá trị của bộ móng guốc sớm hơn. NÊU VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA CÂU CHUYỆN?

Các câu hỏi liên quan