Trong những lời thầy Hamen truyền lại điều quý báu nhất đối với mỗi người là: Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, nhưng họ vẫn giữ vững được tiếng nói, bản sắc của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa của chốn lao tù, khi vẫn còn ngôn ngữ họ vẫn có thể trò chuyện, an ủi nhau để cùng vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Nếu như bị kẽ xâm lược đồng hóa về ngôn ngữ, tiếng nói bị mai mọt thì dân tộc ấy khó có thể giành lại được độc lập, thậm chí rơi vào nguy cơ diệt vong.
Em nhận được bài học cho bản thân từ lời của thầy Hamen:
_ Ngôn ngữ chính là một thứ tài sản vô giá mà ông cha ta từ biết bao thế hệ vun đúc và tạo nên. Có ngôn ngữ con người ta mới hiểu được, đồng cảm cho nhau. Mỗi chúng ta phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói của dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ, bởi chỉ có tiếng nói mới giúp chúng ta thoát khỏi chốn lao tù.
CHÚC BẠN HỌC GIỎI!