Bài làm
Trong những câu truyện thuộc văn bản trên, em thích nhất là nhân vật Thánh Gióng. Bởi vì Thánh Gióng ra đời một cách kì lạ: mãi đến 12 tháng mới ra đời, tiếng nói đầu tiên không phải là ba mẹ mà là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Cách lớn lên của Gióng cũng rất lạ: lớn nhanh như thổi, cơm ăn bao nhiêu cũng không no, đến nỗi phải nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ, áo mới may thì lại đứt chỉ. Lúc đi đánh giặc thì Gióng vươn vai bỗng biến thành một tráng sĩ cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Khi giặc đã tan xác, Gióng cởi giáp sắt trả lại cho vua và cùng con ngựa bay lên trời. Cũng vì những chi tiết đó, mà em đã thích Gióng.