Bài làm của em ạ: ( ty hơi dở nhưng mong anh chị bỏ qua)
Chún ta sinh ra để được làm người. Con người chúng ta thật hạnh phúc và tran trọng cuộc sống này. Chúng ta không neentuwf bỏ quyền sống vì chúng ta chỉ có 1 cơ hội sống. Cuộc đời này ai cũng phải sống rồi mới chết, nhưng cũng có nhiều ng họ chết trc khi đén tuổi cần phải chết. Nếu như vậy, chúng ta cứ nhìn theo 1 góc động rằng họ không trân trọng cuộc sống. Nhưng đó là 1 phần của thế giới mà thôi. Có nhiều ng không trân trọng cuộc sống ví dụ : đời đối đãi với mik không tốt liền kết liễu đó là ng không trân trọng cuộc sống. NHhưng như vậy đâu có nghĩa là trên thế giới ai cũng không trân trọng cuộc sống. Nhận định trên rất đúng vì có 1 số ng họ sống một cuộc sống thực vậy và dộng vật. Họ bị ng hại họ và đến thật thê thảm Đó alf cái đáng phải họ phải chết. Bởi vì họ chết để dc làm ng. Đc làm một con người mặc dù họ đã chết. Đó chính là họ chết để trân trọng cuộc sống!
@sinh tố. Chúc anh chị hok tốt!
ai nói tui chép cho xin link, cám link sai và nói rỗng*