- Trong tác phẩm “Đêm nay Bác không ngủ”, anh đội viên đã thức giấc 3 lần
- Trong lần thức giấc thứ nhất , anh đội viên thấy Bác đang đốt lửa cho anh nằm , rồi Bác đi rém chăn cho tất cả các chiến sĩ khác
- Trong lần thức giấc thứ hai , anh đội viên thấy Bác vẫn còn thức , anh có khuyên Bác nên đi ngủ nhưng Bác vẫn thức suy nghĩ việc nước và chưa thể ngủ được
- Lần thứ ba thức dậy , anh đội viên hốt hoảng giật mình khi thấy Bác vẫn ngồi đấy chưa ngủ . Anh tâm sự với Bác thì Bác bảo do thương đoàn dân công vất vả nên Bác chẳng thể ngủ được
- Từ đó , tác giả muốn cho ta thấy tấm lòng vĩ đại , tình yêu thương bao la của Bác đối với các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.