a) nghệ thuật miêu tả của tác giả trong đoạn văn này vô cùng đặc sắc, ấn tượng và giàu cảm xúc, tác giả đã miêu tả những cảnh vật xung quanh vào buổi sáng: những bông hoa thược dược... khoe bộ cánh rực rỡ , lũ chim sâu....nhảy nhót...chiếp chiếp kêu, ngoài đường tiếng xe máy, ô tô, tiếng nói chuyện....ríu ran. đó là sự trái ngươc vì trong hoàn cảnh đau thương của hai anh em thành và thủy, cảnh vật thì vẫn rất đẹp nhưng gia đình của 2 anh em đã tan nát
b) vai trò của miêu tả trong tác phẩm : tác giả đã kết hợp miêu tả với tự sự làm cho tác phẩm đầy màu sắc đậm chất văn. đã khắc họa nên được nỗi đau mất mát vô cùng to lớn của những đứa trẻ không được cha mẹ chở che. cho thấy đc tổ ấm gia đình vô cùng hạnh phúc chúng ta phải càng trân trọng và gìn giữ tổ ấm đó
CHÚC BẠN HỌC TỐT