-Tấm hoán thân thành khung cửi để trả thù mẹ con nhà Cám. Mẹ con nhà Cám độc ác, nhẫn tâm đã giết Tấm . Tấm đấu tranh quyết liệt , biết mình bị Cám tranh chồng và sự đe dọa nàng đã đấu tranh quyết liệt .
-Tấm đã nói “Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra…” . Đây là một lời nói quyết liệt , đầy tính nghiêm khắc , mạnh mẹ . Chị đấu tranh tới cùng để giành lại thứu mà mình đã bị mất bao lâu.
⇒Ý nghĩa : chị hóa thân thành khung cửi để đấu tranh không khoan nhượng với cái ác. Cuối cùng cái thiện cũng thắng cái ác. Lẽ phải sẽ dành được thứ có , lẽ trái sẽ phải hóa nhận hình phạt thích đáng .